Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đến Đời Tôi Thỏa Ước Mơ

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Em chiếm hồn tôi tự bao giờ
Thiếu em tôi bỗng hoá ngẩn ngơ
Thơ thẩn vào ra.. buồn vô cớ
Nhớ nghiêng chiều tím...nhớ vô bờ

Em đến cho đời những áng thơ
Thoả khát trong tôi những đợi chờ
Từng chiều mong đợi...từng đêm nhớ
Em đến đời tôi thoả ước mơ./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Thiên Tiên: Tiên Khóc
  • Tự Tình Covid
  • Chải Tóc
  • Tiếng Đêm
  • Lên Đỉnh
  • An Phận
  • Để Hiểu Được Ý Nghĩa Của Việc Tái Sử Dụng Dữ Liệu Đối Với Giá Trị Cuối Cùng
  • Nhìn Ngàn Thu Bâng Khuâng
  • Cơn Gió
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 165
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
  • Khói
  • Đặng Lệ Khánh
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
©2025 - CungThuGian.com