Em Đã Đến

Tác giả: Nguyễn Thị Tê Hát

Em đã đến trong góc vườn ngày cũ
Đứng lặng nhìn mây xám kéo về ngang
Lũ chim chiều bay ngơ ngác bàng hoàng
Gió bỗng thổi, cơn mưa về vội vã

Em đã đến đem theo lời từ tạ
Nhưng ẩn mình trong góc nhỏ vườn xưa
Anh đến nhìn quanh đốt thuốc đợi chờ
Em vẫn đứng nép mình sau cụm lá

Dõi nhìn anh mà lệ em tơi tả
Lòng thật buồn thương hận ướt bờ mi
Quay lưng về mà nước mắt phân ly
Lời từ giã, không đành lòng trao trả

Sau nhiều năm nơi phương trời xứ lạ
Em quay về thăm ghế đá vườn xưa
Anh nơi nào hạnh phúc có đong đưa
Có tiếc nuối một tình yêu lần lựa

Ngồi nơi đây mà nghe lòng bão nổi
Nhìn mây trời xam xám một màu tang
Anh nơi nào cho nỗi nhớ đi hoang
cho day dứt buồn em chiều nắng hạ.


Nguyenthitehat
Chưa phân loại
Uncategorized