Em Cứ Về

Tác giả: Đuyên Hồng

Em cứ về trong mùa mây trắng
Mùa thu vàng hay trong nắng tháng 3
Em cứ về âm thầm hay vội vã
Đừng để gió hờn đêm lạnh ướt sương sa…

Ôi những vần thơ êm dịu mặn mà
Không đến nữa để khỏa đầy nỗi nhớ
Ngày em đi câu thơ nào dang dở
Em về đi cho thơ lại trổ hoa…

Em hãy về dạo bước chân khe khẽ
Nghe chờ mong nhè nhẹ vỡ dưới chân
Em hãy về để thơ rung nhè nhẹ
Lắng hồn đau xoa dịu nỗi phong trần…

Em cứ để giọt sầu nguyên khóe mắt
Thêm một lần cho dòng lệ lại lăn
Và như thế những nỗi buồn sẽ mất
Rồi niềm vui lại lấp lánh trong ngần
Chưa phân loại
Uncategorized