Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Chiếm Hồn Tôi Tự Bao Giờ

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Em chiếm hồn tôi tự bao giờ
Thiếu em tôi bỗng hoá ngẩn ngơ
Thơ thẩn vào ra.. buồn vô cớ
Nhớ nghiêng chiều tím...nhớ vô bờ

Em đến cho đời những áng thơ
Thoả khát trong tôi những đợi chờ
Từng chiều mong đợi...từng đêm nhớ
Em đến đời tôi thoả ước mơ./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Quên Tất Cả, Nhưng Không Quên Được
  • Á Ơi Đời Trắng Và Đen
  • Câu Nói Sai Nghịch Lý Người Nói Dối
  • Đợi Chờ...
  • Suy Tư Mùa Đông
  • Đợi Chờ..
  • Ca Dao 5
  • Lang Thang Tìm Khuây Lãng..
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (84)
  • Nói Với Người Yêu Xưa (2)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
©2025 - CungThuGian.com