Đừng Khóc Nữa

Tác giả: Nguyên Đỗ

Này cô bé dễ dàng rơi nước mắt
Anh còn đây, nhất định chẳng rời xa
Trái tim em, hồn thánh thiện thật thà
Thôi đừng khóc bỏ đi buồn một xó

Trăm chim sẻ không bằng con én nhỏ
Mùa Xuân hồng, mùa Hạ đỏ trong anh
Mùa Thu mơ, mùa Đông lửa thơ tình
Em là cả bầu trời thơ mộng mị

Đừng đi nhé, hỡi người yêu, tri kỷ
Chỉ mình em, ý nghĩa vạn đời sau
Có phải chăng kiếp trước đã hẹn nhau
Giờ gặp lại chắp duyên thề nguyện trước

Gọi Anh: thầy, bạn, người yêu hạnh phúc
Hãy vì nhau chia sẻ những cô đơn
Anh sẽ buồn, sẽ dỗ lúc em hờn
Sẽ gánh cả những thương tâm khó nhọc

Nửa hồn anh, thôi em đừng dỗi khóc
Mắt mờ kia, lệ đã đẫm bờ vai
Kệ trần gian, anh sẽ dỗ em hoài
Thương em mãi trọn đời này chẳng dứt

Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized