Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dù Rằng

Tác giả: Nguyễn Bính

Dù rằng một chữ cũng thơ
Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
Dù rằng một cánh cũng hoa
Dù rằng một nửa cũng là trái tim
Dù không nói, dù lặng im
Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày....

1961
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Dù Rằng Một Chút (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạc Bẽo
  • Hi Vọng Giữa Màn Đêm
  • Hùa
  • Phóng Sự Đêm Sài Gòn
  • Nhắp Môi Nhau Là Nhắp Cạn Men Đời
  • Khúc Hát Ngọt Ngào
  • Mười Ngón Thiên Thần
  • Mưa Và Nắng Và ….
  • Như Là Sợi Khói
  • 喝酒道
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
©2026 - CungThuGian.com