Dòng Sông Chảy Ngược

Tác giả: Nguyên Đỗ

Ở Kontum có một dòng sông chảy ngược
Chẳng chảy về Đông mà chảy sang Tây
Những chiều hè nóng nực dưới lùm cây
Chúng tôi tắm -- bầy trẻ mười, mười một

Dòng Dak Bla những vườn mía xanh tốt
Ngọt ngào như những ngọn mía lau cao
Bọn chúng tôi bơi lội những năm nào
Giờ còn lại mấy người nơi quê nhỉ

Tân Hương đó. rồi Phương Hoà, Phương Quí
Rất là thương xóm đạo đất Kontum
Vườn cà phê, nhãn, mít mọc xanh um
Ừ nhớ quá một dòng sông chảy ngược

Còn ai đó trường La San, Thiên Phước
Những ngôi trường bé nhỏ thuở xa xưa
Mái ngói đỏ trải qua bao nắng mưa
Có còn đó hay làtường rêu vách dổ

Dòng sông nhỏ chảy ngược nghe ngồ ngộ
Nhưng mà xinh mà mát quãng đời thơ
Bao năm qua kỷ niệm cũng chưa mờ
Tôi còn nhớ còn tưởng hoài trong trí

02-26-2002
Chưa phân loại
Uncategorized