Đồng Lúa Trong Mơ

Tác giả: Dung Nguyên

Con cò bay lả bay la .
Chiều nào nó cũng bay qua ruộng mình .
Lúa đang ôm ấp giọt tình .
Đòng đòng trong bụng ló hình hạt non .

Chiền chiện chốc chốc véo von .
Gió đùa ngọn lúa từng con sóng tràn .
Chú trâu chẳng mấy vội vàng .
Mùa này rảnh rỗi thanh nhàn thẫn thơ !

Đồng lúa là cả ước mơ .
Là mồ hôi mặn , thân trơ giữa trời .
Nơi sinh hạt gạo sáng ngời .
Lưng dài vai rộng với đời nhờ đây !

Lúa xanh xanh tít chân mây .
Tâm hồn trẻ nhỏ ngất ngây mơ hồ.
Phải chăng người quá xô bồ .
Xóa đi ruộng lúa thay hồ nuôi tôm.

Sợ lo thức trắng sớm hôm .
Giàu đâu không thấy , chỉ ôm nợ nần .
Tiến lui khấp khiễng tần ngần .
Đất đang nhiễm mặn biết mần gì ăn ??

Mất rồi sóng lúa lăn tăn.
Chỉ còn sóng quạt cuốn phăng cánh đồng .
Nhìn quê mà héo hắt lòng .
Ngày mai con cháu lòng vòng nơi đâu ???

( Dung Nguyên 21. 8. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized