Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đồng Dao Mới

Tác giả: Trần Minh Bảo

Đầu năm đi hái tương tư
Cành môi xưa vườn ổi gầy quê mẹ
Nóc cây rơm mây tím nhớ ai
Tóc hương dẻ lỡ cài mùa xa vắng
Nắng lâm râm
Cát chảy bỏng chân người
Nước mắt ngát ánh sao
Trèo lên chạc bảy ngã ba
Tưởng đôi mắt sáng lại ra mưa rào.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nợ Duyên
  • Mặt Nạ Người
  • Giếng Làng Tôi
  • Nắng Hạ
  • Tự Khúc
  • Hóa Thạch
  • Nghĩa Hành
  • Chiều Ngắm Hoa Chăm Pa Bên Đường
  • Cảm Thức Về Nhánh Sông
  • Đồng Tâm Mưa
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (614)
  • Thời Tuổi Trẻ
  • Bài Thơ Sợi Tóc
  • Bằng Hữu 3
  • Lời Yêu Đắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)
  • Người Tiếp Nối Ngọn Đèn Từ Tâm Phật Ba Đời
  • Ru Tình 8
  • Gửi Em
  • Khu Rừng Chào Ngày Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com