Đông Đã Về Rồi

Tác giả: VUHUNGVIET & P,NAM

ĐÔNG ĐÃ VỀ RỒI

Trên đồng sương phủ ánh mờ mờ

Chuyển thóc về nhà ruộng trắng phơ

Bóng nhạn vờn bay đà lãng đãng

Nhành hoa xoè trỗ cũng lơ thơ

Đông về giá lạnh thuyền xa bến

Rét tới hanh hao sóng vỗ bờ

Trông ngóng người về xây mộng đẹp

Đêm đêm sưởi ấm thoả lòng mơ...

PNam (12/11)




SANG ĐÔNG.
Bấc lạnh về rồi đông đã sang.
Mưa phùn gió rét nắng không vàng.
Thân tàn ngọn héo trơ mình trúc
Lá rủ cành nghiêng rõ gốc bàng.
Vắng vẻ người về thăm ngỏ xóm.
Quạnh hiu khách tới viếng thôn làng.
Nơi đâu cũng thầy mây giăng trắng.
Bấc lạnh về rồi đông đã sang.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized