Đông Đã Về Đêm Dị Thường

Tác giả: Đức Lê

Khi nào mới đến mùa đông
Cỏ cây xanh biếc theo dòng nước trôi
Ngày nào ngày của em tôi
Nhớ ai khôn xiết hoa trôi lững lờ
Đông về anh chẳng có ngờ
Bóng em còn đó hay mờ bóng xưa
Đông đã về em có biết không
Trời vừa chuyển sắc mới sang đông
Chiều nay bên bến nơi đò cũ
Dòng nước hoa trôi thả ngược dòng
Chắc hẳn đông này sẽ thiếu em
Mong chờ nỗi nhớ dệt từng đêm
Đông về chắc hẳn trời se lạnh
Khung cửa trắng trơ với bóng rèm
Đông sẽ đến con tim anh sẽ lạnh
Trời đông về làm lạnh cả xương da
Ôi ngoài kia toàn mấy cảnh đông già
Anh rất sợ cô đơn và trống vắng
Trời hỡi biết bao giờ khi tắt nắng
Hình bóng ai còn nhớ mãi trong lòng
Ôi mùa đông giá lạnh cả dòng sông
Mấy chiếc lá trôi theo dòng buồn quá
Khi đông đến cảnh cây hoa cỏ lạ
Vẫn ban ngày heo hút những đồi thông
Chỉ mất đi một bóng dáng mùa đông
Một bóng dáng mà ta từng thương nhớ
Chưa phân loại
Uncategorized