Đời Sinh Viên

Tác giả: Lê Đức

Em có biết đời sinh viên nghèo lắm
Cơm ăn thường toàn nếm vị rau dưa
Những lúc không tiền nhịn cả cơm trưa
Tối đói lả đành xơi mì tôm gói

Tuy nghèo thật nhưng lòng ta triệu phú
Thương bạn bè lúc gặp cảnh éo le
Khi khoái lên cũng dám đánh chén nhè
Năm mười đứa xúm nhau thành một hội

Sinh viên có lúc nào mình thấy đủ
Thiếu gia đình nhớ lắm nhớ quê hương
Muốn vô tư lo phải đủ trăm đường
Nào tiền trọ tiền ăn tiền học phí
Suốt mùa học đôi khi còn phải nghỉ
Vì mình nghèo trường cứ tưởng mình no

Ôi sao mà còn khổ giống chăn bò
Đời nghèo quá làm thơ tình lãng mạn
Mọi thứ thiếu ta thì thừa tình bạn
Và tình thương những kẻ giống như ta.
Chưa phân loại
Uncategorized