Đôi Nhạn

Tác giả: Chưa Biết

Thuở ấy cùng em học một trường
Bạn bè quen gọi cặp uyên ương
Song song hai đứa chao sung sướng
Rảo bước an vui một nẻo đường

Nhưng bỗng một hôm anh nín thở
Ngàn phương gió mới tỏa lên lời
Đưa tay lên ngực anh nhìn thấy
Đường chúng ta đi quá hẹp hòi

Anh bị gió thơm cuốn mất rồi
Rẽ đường anh tiến giữa chông gai
Anh quay ngẩn gọi em cùng tiến
Em đứng bơ vơ ngại nẻo dài

Hôm nay mất hết bóng hình em
Có lẽ em đang đứng trước thềm
Thêu nổi hai con chim nhạn trắng
Con xa vỗ cánh, con nằm im!...
Chưa phân loại
Uncategorized