Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đôi Mắt Em

Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy

Đôi mắt em được in màu mực tím
Màu tím buồn nên mắt cũng buồn theo.
Tím nhớ nhung tím ngóng chờ ai đó
Thả nỗi buồn tạm vào đôi mắt em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cười Lên Em !
  • Khi Em 20
  • Phận
  • Mừng Sinh Nhật Mẹ
  • Ngày Nhớ Ba !
  • Điều Con Mong Ước
  • Nhật Ký Đêm Đông
  • Gửi Anh, Người Sẽ Nhìn Em
  • Khoảng Lặng Trong Em
  • Hương Sắc Bốn Mùa
Thơ bạn muốn xem
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 27
  • Ghét
  • Ước Nguyện Tầm Thường
  • Chiều Nay Sao Thấy Buồn Chi Lạ
  • Chia Sẻ Ngày Tình Yêu
  • Bao Giờ Sẽ Được Bình Yên
  • Hư Ảo
  • Njbk
  • Em Biết Không?
  • Rón Rén Bên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
©2026 - CungThuGian.com