Đôi Chúng Ta

Tác giả: Trần Minh Hiền

Hai Đứa Mình
Hai đứa mình đừng xa nữa nghe anh
Dẫu mai này mái tóc xanh bạc trắng
Tình yêu chúng mình vẫn nồng tươi thắm
Yêu mãi yêu hoài yêu lắm không thôi

Hai đứa mình đã trót lỡ yêu rồi
Hứa hẹn cùng nhau trọn đời anh nhé
Chung sức chung lòng vượt bao dâu bể
Tình cảm đôi mình chẳng thể phôi pha

Hai đứa mình sống chung một nhà
Hạnh phúc ngập đầy hoà chung nhịp thở
Cận kề sớm hôm gọi nhau chồng vợ
Sẻ chia ngọt bùi nặng nợ duyên tơ

Hai đứa mình yêu tha thiết vô bờ
Ngàn gian lao không bao giờ xa cách
Vượt thời gian vượt bao thử thách
Không thể nào chia tách rời đâu
Thông Mỹ Linh
ĐÔI CHÚNG TA
(Hoạ bài thơ Hai Đứa Mình của Thông Mỹ Linh)
Đôi chúng ta hoà là một em-anh
Đôi uyên ương giữa trời xanh mây trắng
Đến muôn đời vẫn ái ân nồng thắm
Em tuyệt vời anh yêu lắm mãi thôi

Đôi chúng ta tình trót lỡ trao rồi
Đôi chúng ta yêu muôn đời em nhé
Cho dẫu khó khăn dẫu bao dâu bể
Mãi mãi muôn đời không thể phôi pha

Đôi chúng ta mãi người một nhà
Cảm ơn em yêu hoà tan hơi thở
Muôn kiếp muôn trùng vẫn duyên chồng vợ
Em rất ngoan hiền duyên nợ tóc tơ

Đôi chúng ta tình da diết ngập bờ
Mình ghì chặt chẳng sợ giờ xa cách
Anh cùng em thắng nhiều thử thách
Không khi nào mình tách rời đâu

Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 9 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized