Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đôi Bàn Tay Mẹ.

Tác giả: Trần Thản

Bàn tay mẹ gói yêu thương
Bàn tay mẹ gói vô thường xót xa
Bao hạnh phúc, bấy đắng cay
Nhân sinh một kiếp trả vay cuộc đời
***
Cái cò lặn lội bờ sông
Mẹ tôi lặn lội một đời chồng con.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Ruộng Vui Vẻ
  • Tiếng Sống !
  • Trùng Dương Hận 2
  • Bao Mùa 2
  • Chào Ngày Mới
  • Khúc Sầu
  • Không Còn Chung Lối
  • Khuya... Nhớ Người Sao Lại Giận?
  • Sâu Dân Mọt Nước
  • Cái Cò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
©2026 - CungThuGian.com