Đọc Lại

Tác giả: Thân Trọng Lệ Uyên

Hôm qua xem lại dòng thơ cũ
chợt thấy xôn xao một đoạn buồn
lòng như trang giấy như mây trắng
trãi dài thơ thẩn nổi buồn rơi

có những đoạn thơ vô tình đọc
có giọt nước mắt vô tình rơi
nhớ sao ngày xa xưa thân ái
kỷ niệm theo thời gian mờ phai

có những đoạn thơ ngây ngô quá
ngày ấy rất xưa thuở học trò
hồn nhiên chan chứa trong tâm khảm
một phút vô tình hồn thơ rơi

hôm nay viết nốt dòng thơ cũ
lại thấy trong hồn những xuyến xao
lại thấy lòng phai như mực tím
níu kéo...? buông xuôi?... một quãng đời

ttlu
Chưa phân loại
Uncategorized