Dốc Đá Chùa Đồng

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Triền đá dốc nghiêng về phía Đông
Đằng tây vực thẳm cạnh chùa Đồng
Ngổn ngang đá xếp thiên đồ trận
Trời mây gió núi cõi hư không.
Chân tháp lơ thơ vài khóm trúc
Gió đưa nghiêng ngả tựa người say
Một thời pháp phái Thiền Trúc tự
Xanh rì, bát ngát cỏ cùng cây.

Đường dốc cheo leo lên chùa Đồng ở độ cao nhất đỉnh non Yên, ngổn ngang đá xếp gần vực thẳm. Từ ngàn xưa đến nay chưa một du khách nào bị tai nạn ở đây. Người ta truyền lại nơi đây rất linh thiêng, có Phật độ.
Chưa phân loại
Uncategorized