Đỉnh Cao Trí Tuệ Thời Nhà Sản ???

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Cái thời Cộng sản lên ngôi
Làm những chuyện lạ ôi thôi cười bò
Địch vào thì lại chẳng lo
Trao cờ tổ quốc thay cho đối đầu

Nước lụt chẳng vội buồn rầu
Đây lu hứng nước để hầu chặn ngăn
Sau đó lấy nước nấu ăn
Một công hai việc nhọc nhằn gì đâu

Rừng cháy chẳng phải đau đầu
Ra sông múc nước đựng bầu đổ vô
Dễ dàng chẳng khó chi mô
"Đỉnh cao trí tuệ " đảng hô tự hào

Còn riêng đối với đồng bào
Trang bị vũ khí hùng hào tấn công
Đàn áp dân thì rất đông
Địch vào thì trốn như đồng bỏ hoang

Tuyên truyền thì sủa oang oang
Ra vẻ Cộng sản đàng hoàng lắm đây
Đi cướp thì kéo cả bầy
Giả nhân giả nghĩa chẳng rầy chi mô

Lãnh đạo toàn những kẻ tồ
"Thần đồng kinh tế " kẻ rồ thốt ra
Đó là Thủ Tướng nước ta
Chao ôi! Ngán ngẩm nước nhà Việt Nam

KTP (20/1-2020)
Chưa phân loại
Uncategorized