Đi Chợ Nhớ Mẹ

Tác giả: Minh Tuấn

Mẹ đi cùng với cha ông
bỏ con cùng với cánh đồng nhớ thương
bao lần chân bước ra đường
đi chợ mua sắm lại thương quặn lòng...

Nhớ ngày mẹ đếm thầm mong
mỗi lần đi chợ trầu không , mua về
cau xanh , vôi trắng , vỏ quê
mẹ nhai trầu thắm , hồn quê thắm lòng.

Bao năm tê tái nhớ mong
nghĩa con chăm chút để lòng mẹ vui
buồn riêng mẹ lấp nụ cười
nhớ quê nhớ bạn, ôm cơi đựng trầu.

Biết tìm bạn cũ ở đâu
nơi hàng hiên cũ , tâm sầu hàn huyên
theo con như thể lên thuyền
trôi theo nước chảy...tới miền tha hương.

Tim con thổn thức đêm trường
thương mẹ mua sắm trầu , hương , mẹ dùng
những khi mẹ nhớ mông lung
thắp hương khấn Phật xin từng bình yên.

Mong sao gia quyến chẳng phiền
đời mẹ như thể nhường quyền cho con.
trầu không ăn với mỏi mòn
tới khi nhắm mắt chỉ còn chiếc cơi.

Từ ngày cách biệt mẹ ơi
thân con như thể đơn côi giữa đời
bước đi chợ lệ thầm rơi
qua hàng trầu bán , lặng người nhớ thương.

Trầu cau cùng với tiền hương
ngày rằm mồng một con thường kính dâng

tới ngày giỗ mẹ lặng thầm
vần thơ con gửi - tình thâm giữa đời.
Chưa phân loại
Uncategorized