Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đi Chợ Hoa (Bản Tứ Tuyệt)

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Em đi sao vẫn ngó chờ?
Tìm tôi sao vẫn giả vờ tìm hoa?
Muốn gần sao vẫn lảng xa?
Yêu chưa? Sao vẫn như là chưa yêu?

Chợ hoa Sa Đéc 1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Thương Lan Toả Nhẹ Nhàng Thăng Hoa
  • Mộng Xa Nghìn Trùng
  • Những Nhánh Mai
  • Nửa Đêm Ghé Chùa Hang
  • Mẹ Trái Đất Người Là Thượng Đế Của Tôi
  • Heo Chẳng Đi Lên Thầy Mẹ Sốt - Giá Không Vực Dậy Chú Cô Sầu
  • Bức Tranh Vn Thư Quán
  • Thu Vương Vấn
  • Chỉ Còn Một Tâm Là Tồn Tại Vĩnh Hằng Như Chân Như.
  • Hạt Ta Bà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
©2025 - CungThuGian.com