Đẹp Tình Thơ

Tác giả: VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet

ĐẸP TÌNH THƠ

Thơ đường rực sáng ở tâm đầy.
Ý đã theo về thả vận bay.
Nắn nót từng câu lòng đắm đuối.
Nhẹ nhàng nét chữ dạ mê say.
Giao lưu bạn hữu vui tình nọ.
Kết nghĩa anh em sướng nghĩa nầy.
Lắm lúc sầu vương buồn chất ngất.
Mơ màng nhớ lại thuở ngô ngây.

Lá đổ chiều thu vọng tiếng tơ,
Thương nhớ người đi dạ mong chờ.
Âm thầm đau khổ đêm nằm mộng.
Lặng lẻ buồn vương ngày ngũ mơ.
Nghĩa cũ thuở nào giờ vẫn rạng.
Tình xưa buổi ấy chẳng phai mờ.
Hẹn thề nguyện ước cùng chung bước.
Xây dựng duyên mình đẹp ý thơ.


Lời thơ ý nhạc đẹp từng câu.
Thu hết đông tàn hoa thắm màu.
Hương bưởi thơm lừng đầy ngõ trước.
Lan vườn khoa sắn ngập sân sau.
Trao lời gởi chữ ươm tình mộng.
Dệt ý buông câu xóa nỗi sầu.
Sóng gió yên bình thuyền nhẹ lướt.
Hạnh phúc duyên mình được bền lâu.
VH.

Cũng bởi…
Cũng bởi Đường thi mộng mãi đầy
Cho hồn cất cánh thả dòng bay
Gom từ đối chỉnh bao người đắm
Chọn chữ niêm tròn lắm kẻ say
Bạn chỉ vườn thơ vào cửa ấy
Tôi mời ruộng chữ đến nơi này
Cùng nhau xướng họa đời thanh thản
Cuộc sống tâm nhàn dạ ngất ngây


Ngất ngây náo nức hẹn chăng tơ
Mỗi chữ từng câu đợi bến chờ
Đấy mảng Đường thi người dệt mộng
Đây dòng tứ tuyệt bạn thêu mơ
Ngàn xa núi cách tình không nhạt
Dặm thẳm sông ngăn nghĩa chẳng mờ
Bóng nhạn chưa về lòng khắc khoải
Âm thầm nỗi nhớ gửi dòng thơ


Dòng thơ lỗi nhịp rã rời câu
Để mực hờn ai cũng nhạt màu
Cúc dỗi nghiêng cành che dậu trước
Lan buồn rủ cánh nép dàn sau
Âm thầm mỗi khắc nghe lòng khổ
Lặng lẽ từng canh thấy dạ sầu
Tuyết đã buông đầy nơi ngõ mộng
Xuân về gọi nắng sẽ còn lâu
Thanh Thanh Khiết
16/10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized