Đêm Trên Giàn Khoan

Tác giả: Lệnh Hồ Công Tử

Đêm trên giàn khoan
Không cà phê và không thuốc lá
giữa bốn bề là biển
ánh đèn nhỏ nhoi
chỉ đủ soi một khoảng không nhỏ bé
Sóng bắt nguồn từ đâu?
và bờ ở phương nào?
Tôi tự hỏi
sao giống cuộc đời mình đến thế
không biết sẽ về đâu?

30 ngày trên biển
đêm từng đêm chỉ có bóng sao khuya
nhấp nháy không mệt mõi
để mỗi cặp tình nhân
nhìn lên và mơ ước

Biển và sao
đêm giàn khoan hòa vào làm một
gió lạnh xiết vào da
như xiết vào nỗi nhớ
cồn cào
Đất liền ở đâu
và có ai đang nhớ
Vọng cả trời sao và biển
cũng chỉ là
Cô đơn
Chưa phân loại
Uncategorized