Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Đêm Tiễn
Tác giả:
Daocongdien
ĐÊM TIỄN
Có là em khóc đâu
Vai tôi mưa bụi đấy
Chẳng phải còi tàu đâu
Nỗi buồn đang hú đấy.
ĐCĐ
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Những Mảnh Vụn Tình
Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
Vô Đề Cuối Tuần
Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
Tin Và Không Tin
Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
Góc Riêng
Nguồn Sáng Ấy
Còn Lại Gì Ngoài …
Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
Chiều Hương Giang
Cuối Năm
Nỗi Lòng Chiếc Xe Đạp (2)
Thêm Lần Nữa !!!
65 - Em Có Biết
Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1085)
Sáng Thức Giấc... ❄
Loanh Quanh ...
Về Thăm Trường Xưa
Nhớ Những Gì
Nhà thơ bạn muốn xem
Hoài Điệp Hạ Phương
Hàn Phong
Tuyết Sơn Phi Hồ
Khương Thuỵ Phùng
Võ Chí Hiệp 0977666098
Lê Hân
Định Hải
Ngô Quí Trung
Nghi_luc
Trịnh Gia Mỹ