Đêm Thảng Thốt Lụa Vàng Như Cổ Tích

Tác giả: Trần Minh Hiền

ĐÊM THẢNG THỐT LỤA VÀNG NHƯ CỔ TÍCH
Đêm thảng thốt lụa vàng như cổ tích
Ngày ngây ngô như những đoá sen hồng
Mưa tàn tạ để cho đời tĩnh mịch
Nắng hư hao cho ngày tháng phiêu bồng

Đêm lơi lả để tìm người trong mộng
Ngày đớn đau cho dâu bể tìm về
Mưa mằn mặn mắt mờ vọng động
Nắng ngu ngơ nghe nằng nặng não nề

Đêm tơi tả như là thời kiệt quệ
Ngày ngổn ngang nghe ngọc nát hoa tàn
Mưa sửng sốt bên hiên tình ngấn lệ
Nắng chán chê trong bài hát nghèo nàn

Đêm nông nổi vẫn tìm nơi chán ngán
Ngày hư hao trên mây khói mơ hồ
Mưa rả rích trong hồn người hoạn nạn
Nắng lang thang bên bờ bến xô bồ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 7 năm 2016
POETRY
They say that philosophy is not a luxury
And politics is always dirty
And poetry is usually the greatest beauty
Why don't you love my poems of fantasy
Trần Minh Hiền Orlando July 16, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized