Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Tàn Mưa Đổ Bóng Trăng_ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Đêm Tàn Mưa Đổ Bóng Trăng

Những bước chân như vẫn còn in dấu
Bóng trăng tàn khắc khoải giữa đêm khuya
Em lấy chồng...... mưa có đổ bên kia
Hương ngọc trâm chỉ còn là hoài niệm

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Xuân
  • Nụ Cười Cô Gái Bản
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1065)
  • Tình Khúc Hoa Loa Kèn 10
  • Nhạt Nhẽo Tình Đời
  • Chiều Thu
  • Lũ Trong Tâm Hồn
  • Sang Sông Hương Nhớ Cô Nàng Xứ Huế
  • Sẽ Rẽ Về Phía Ấy
  • Thu Hoài Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
©2026 - CungThuGian.com