Đêm Đông

Tác giả: Minh Tuấn

Đông treo sầu đêm vắng
Buồn kết mạng cảnh khuya
Bàn tay quơ thầm lặng
Xếp tình chung lối chia .

Câu thơ buồn da diết
Nhớ tuổi thơ tươi hồng
Nỗi niềm văn não ruột
Than mỏi mòn bước chân.

Tuyết rối mắt mùa đông
Đường trần thêm xa lắc
Tuyết rơi kín nhành thông
Thay dáng hình khuôn mặt.

Nắng dường như mong manh
Màu thủy tinh hờ hững
Gió giống như vô tình
Thản nhiên reo sức mạnh.

Bướcchân đời xuôi ngược
Rải đơn côi dặm trường
Góc tim hồng gìn giữ
Khoảng trời mơ bến thương.

Nhả khói thuốc tơ vương
Vẽ người thương mơ mộng
Nâng chén rượu ấm nồng
Tìm trăng soi phòng trống.

Bao tình khúc mùa đông
Dạo cung đàn quê cũ
Bao vần thơ xa xứ
Chất gió sương bến lòng.


MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized