Tác giả: Xươngngọc
Tình với tôi
tìm nhau trong cõi mộng
Áo phong phanh
hờ hững ủ phần đời
Trải thương nhớ em vươn vai hờn dỗi
Cánh tay trần tròn lẳn buông lả lơi
Đêm sâu thẳm
tôi ru em tròn giấc
Đôi mắt tình
chìm đắm với đam mê
Môi son ấy khơi ngọn đèn dục vọng
Hoá dại khờ nụ hôn bỏng lịm tê
Mây vén lối
trăng lần mò ký ức
Cánh rừng hoang
mở lối tắm mưa sương
Vòng tay xiết tình ơi đừng thao thức
Thân phận người xin chỉ một lần thương
Vụt bừng tỉnh
ba năm thành vụng dại
Thoảng hương hoa
làn da trắng tội tình
Muốn âu yếm sợ người thương trở giấc
Lặng ngắm nhìn tuyệt diệu gót chân xinh
Ngủ đi em
vuông khăn che ngà ngọc
Quạt đều tay
em ngủ để tôi đi
Trong cõi mộng tình như làn khói trắng
Mộng tan rồi thực tế nhuộm vô vi
Hương thi vị
viết thành thơ ân ái
Lấp nồng nàn
âu yếm nhánh tin yêu
Sông rẽ khúc bóng trăng thành ngơ ngẩn
Đợi đêm tàn đêm dài quá cô liêu
tìm nhau trong cõi mộng
Áo phong phanh
hờ hững ủ phần đời
Trải thương nhớ em vươn vai hờn dỗi
Cánh tay trần tròn lẳn buông lả lơi
Đêm sâu thẳm
tôi ru em tròn giấc
Đôi mắt tình
chìm đắm với đam mê
Môi son ấy khơi ngọn đèn dục vọng
Hoá dại khờ nụ hôn bỏng lịm tê
Mây vén lối
trăng lần mò ký ức
Cánh rừng hoang
mở lối tắm mưa sương
Vòng tay xiết tình ơi đừng thao thức
Thân phận người xin chỉ một lần thương
Vụt bừng tỉnh
ba năm thành vụng dại
Thoảng hương hoa
làn da trắng tội tình
Muốn âu yếm sợ người thương trở giấc
Lặng ngắm nhìn tuyệt diệu gót chân xinh
Ngủ đi em
vuông khăn che ngà ngọc
Quạt đều tay
em ngủ để tôi đi
Trong cõi mộng tình như làn khói trắng
Mộng tan rồi thực tế nhuộm vô vi
Hương thi vị
viết thành thơ ân ái
Lấp nồng nàn
âu yếm nhánh tin yêu
Sông rẽ khúc bóng trăng thành ngơ ngẩn
Đợi đêm tàn đêm dài quá cô liêu