Tác giả: Nguyễn Hải An
Hà Nội anh về một màu trắng
Tây Ninh quay lại một màu thương
Thương khăn trên tóc người còn nhỏ
Gió lạnh đông về quấn vành tang..
Tuổi thơ còn đó trong bức ảnh
Ký ức nằm yên sâu mắt anh
Chợt hiểu ra đi đâu phải mất
Chỉ một lần thôi..không trở về..
Anh tang người thân vừa nằm xuống
Em tang tình vỡ vừa chia ly
Tang chung kiếp người còn xa mãi
Ngày về không hẹn, đừng chờ nhau...
Tây Ninh quay lại một màu thương
Thương khăn trên tóc người còn nhỏ
Gió lạnh đông về quấn vành tang..
Tuổi thơ còn đó trong bức ảnh
Ký ức nằm yên sâu mắt anh
Chợt hiểu ra đi đâu phải mất
Chỉ một lần thôi..không trở về..
Anh tang người thân vừa nằm xuống
Em tang tình vỡ vừa chia ly
Tang chung kiếp người còn xa mãi
Ngày về không hẹn, đừng chờ nhau...