Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đề Khối Tình Con () Thứ Nhất

Tác giả: Tản Đà

Chữ nghĩa Tây, Tàu trót dở dang
Nôm na phá nghiệp kiếm ăn xoàng.
Nửa ngòi bút ngỗng ba sinh lụy
Một mối tơ tằm mấy đoạn vương.
Có kẹo có câu là sách vở
Chẳng lề chẳng lối cũng văn chương
Còn non còn nước còn trăng gió
Còn có thơ ca bán phố phường.

(*) Tên một tập văn của Tản Đà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Làm Thằng Cuội
  • Con Gái Hái Dâu
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Hỏi Vợ
  • Hỏi Gió
  • Cảm Thu, Tiễn Thu
  • Thư Lại Trách Người Tình Nhân Không Quen Biết
  • Đêm Đông Hoài Cảm
  • Vui Xuân
  • Thúy Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến
Thơ bạn muốn xem
  • Hỏi Anh Còn Giữ?
  • Biển Nỗi Nhớ Và Em
  • 834 - Một Kiếp Người
  • Vạt Nắng Ngày Đông
  • Đừng Quên 5
  • Khi Kẻ Hủy Diệt Là Nạn Nhân
  • Sầu Người... Sầu Ta...!
  • Phố Nhớ
  • Dỗi Hờn
  • Xác Định Cái Tôi Không Có
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
©2025 - CungThuGian.com