Dấu Phong Người Cũ...!

Tác giả: Asin

Đừng khóc em ơi
Ngàn lần xin đừng khóc
Để một lần tim nhói bởi vì sao
Mỗi nhịp bước là tâm hồn chao đảo
Đường còn xa, mưa gió biết đâu ngờ.
Ở nơi ấy van em đừng chờ đợi
Một bóng hình biết tìm lại nơi đâu
Trời cao quá
Hồ hải chốn đương đầu
Nào ai biết có ngày không hội ngộ.
Kỷ niệm cũ
Mong em đừng tìm nhớ
Dấu phong buồn xin cứ để mình tôi
Mang đi theo, muôn vạn dặm xa xôi
Và cất giữ, trong hồn hoang biên ải.
Để một ngày
Nếu tôi không trở lại
Nấm mộ bên đường yên nghỉ giấc mơ đơn
Thì có thể khẽ khàng
Ngẩng nhìn trăng cổ độ mỉm cười luôn
Chưa phân loại
Uncategorized