Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đâu Chẳng Là Nhà

Tác giả: Việt Dương Nhân

Trút cạn tâm tư vào giấy mực


Thanh thản tâm hồn "Cực Lạc Gia"


Mười phương đâu chẳng là nhà


Quê người, đất Mẹ "Ta Bà" như nhau.


vdn_diệuthi


8.10.2005
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Lụa Vàng
  • Sẽ Nghèo
  • Hoà Bình Là Vậy Sao?
  • Giang Mai
  • Nước Mắt Người Tình
  • Dẫu Chỉ Là Mơ
  • Tương Tư 4
  • Khổ Qua Hầm
  • Anh Hùng Ngộ Giai Nhân
  • Vọng Chiều Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
©2025 - CungThuGian.com