Đạo Làm Con

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Làm người xin hãy khắc ghi
Sống sao cho phải trong khi mẹ còn
Sống cho trọn đạo làm con
Đáp đền ân đức mẹ còn bên ta

Rồi mai bóng xế trăng tà
Tuổi già như nến đem ra gió trời
Mẹ cho ta cả cuộc đời
Chỉ mong thấy được những lời thân thương

Cuộc đời vất và trăm đường
Đắng cay mẹ chụi ngọt nhường phần ta
Đừng để mẹ phải xót xa
Làm con ta phải thật là nghĩa nhân

Giờ mẹ còn ở trên trần
Phải luôn báo đáp đức ân mẹ hiền
Để khi về cõi vô biên
Kêu than, khóc lóc, buồn phiền được chi

Một lời mãi mãi khắc ghi
Sống tròn đạo hiếu ngay khi mẹ còn

HD 23h25 ngày 17 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized