Dâng Sắc Cho Trò Đời...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Dâng sắc cho trò đời...

Không vì sống mũi trang đài,
Mắt to môi mọng, mi dài vuốt cong
Không vì mái tóc óng trong
Bay đưa nắng gió mà mong mãi hoài.

Thời đẹp không mãi lâu dài
Mắt to môi mọng để hoài phí đi...
Qua thời xem được những gì?
Con, hay thú đã, qua đi mất rồi....

Mọng to nhăn nhúm đồi mồi
Con ôm chẳng có, đờ ngồi ngán ngây
Tuổi qua như những đám mây
Xanh vàng tím đỏ có đầy trên cao

Đời ta đừng để hư hao
Cây nho không trái, cây đào không hoa
Giàu đẹp xử đúng hài hoà
Đến mùa thu hoạch gấp ba gấp mười

Nhan sắc trời trao it người
Không biết xử dụng một đời uổng thay
Làm trò cho đời tỉnh say
Còn ta chẳng có con đây ôm lòng

Người đời có cả tây đông
Còn ta hiu hẩm về không một mình...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized