Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đá Và Trái Tim

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

ĐÁ VÀ TRÁI TIM

Có những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá.

1994
(Tuyển tập thơ Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam - bút danh Nguyễn Văn Tạo – NXB Văn Học 2000)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ bạn muốn xem
  • Trở Lại Trường Xưa Thời Covid
  • Phía Sau Nàu Phượng Đỏ
  • Tri Kỷ Song Thất
  • Buồn Tiễn Thu
  • Đường Lựa Chọn
  • Tiếng Vọng
  • Bóng Chiều
  • * Gia Long - Pétrus - Bà Con *
  • Bầu Trời - Tình Bạn
  • Khúc Ca Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
©2025 - CungThuGian.com