Đà Lạt Em Hát Tôi Yêu Người

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

ĐÀ LẠT EM HÁT "TÔI YÊU NGƯỜI"

ngày nắng rơi
bước đi hoang sơ đồi cỏ
cao nguyên lừng thững rực cháy bazan
mây mở khoe ngực áo
rừng thông xanh say men rượu cần

nhà ai dập dờn mái lá giữa đèo Prenn xiêu đổ
khúc hát Ay-Ray ngô nghê uống chiều tan
ngọn khói bồi hồi thân yêu bếp lửa
mơ màng
lâng lâng hương hoa dã quỳ
hoa dã quỳ vàng gục chân tim
tiếng thiên nhiên gào như mới lớn

đêm chiêng rung rinh vì sao
trầm ấm lời cây nêu chảy xiết
em múa cây tre
em hát xôn xang:
gajp ooch pu nuyh!
gajp ooch pu nuyh!*

cao nguyên mênh mang, mênh mang
biếc xanh núi
mơ bên Chư Yang Sin
yêu đôi mắt sáng
yêu làn da nâu
và tôi....
tôi
chưa muốn về/./

19/6/2020
N.N
* tiếng Ê Đê ( tôi yêu người)
Chưa phân loại
Uncategorized