Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đá Chơi Vơi Trên Đường Đời

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Đá
Chơi vơi
Trên đường đời
Phơi mình nằm đó
Có bao người vấp ngã
Đã có người phải từ giã
Có người từ nghiệt ngã đứng lên
Nén khổ đau vượt gian khó
Có người lười đứng dậy
Cậy nhờ số phận
Khi nhận ra
Đã muộn
Đá...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Quê
  • Trở Về Chốn Xưa
  • Em Có Đôi Mắt
  • Hỏi Lòng Còn Có Buồn Không
  • Số 14_lỡ Làng
  • Ngậm Ngùi
  • Mùng 8 Tháng 3
  • Ôi Mùa Thu Nhớ...
  • Đừng Để Anh Buồn
  • Thơ Thẩn Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
©2025 - CungThuGian.com