Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Đã mãi qua đêm ngồi ngắm trăng
đã trôi trôi mãi dài hai năm
đã gọi thầm tên gửi theo gió
đã ghi dòng thơ lạnh đêm thanh
đã ở cách xa cõi xa xăm
đã lạnh lùng khuya từng đêm nằm
đã ngó từng đêm chân trời ấy
đã thấy trong mơ những đêm thanh
đã trò chuyện đêm êm ấm lòng
đã gom cho gọn lòng nhớ mong
đã trôi dạt dào bão mưa phủ
đã ghi dòng thơ những lời thương
đã ngồi ngồi xuống nhớ tới em
đã mấy mùa trôi lạnh giá hồn
đã gom từng đêm tô nét xuống
đã thấy đêm buông dòng thơ buồn
08:00 đêm 02.03.2015
ngồi ngó dòng thơ lạnh lòng thêm
buồn đêm nay
đã trôi trôi mãi dài hai năm
đã gọi thầm tên gửi theo gió
đã ghi dòng thơ lạnh đêm thanh
đã ở cách xa cõi xa xăm
đã lạnh lùng khuya từng đêm nằm
đã ngó từng đêm chân trời ấy
đã thấy trong mơ những đêm thanh
đã trò chuyện đêm êm ấm lòng
đã gom cho gọn lòng nhớ mong
đã trôi dạt dào bão mưa phủ
đã ghi dòng thơ những lời thương
đã ngồi ngồi xuống nhớ tới em
đã mấy mùa trôi lạnh giá hồn
đã gom từng đêm tô nét xuống
đã thấy đêm buông dòng thơ buồn
08:00 đêm 02.03.2015
ngồi ngó dòng thơ lạnh lòng thêm
buồn đêm nay
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Dạ , Không (Thiên Ân)
- Dạ Ca Lệ Đắng (Nguyên Đỗ)
- Dạ Chó Lòng Người (Đinh Kim Chung)
- Dạ Cổ Hoài Lang (Gia Long Hp)
- Dạ Cổ Hoài Lang Cải Biên (Gia Long Hp)
- Da Diết (Thương Hà)
- Da Diết Cung Đàn (TamMuội)
- Da Diết Dòng Chảy Yêu Thương (Nguyễn Thị Lệ Trang)
- Da Diết Gởi Vào Thơ (Nguyễn Thành Sáng)
- Da Diết Gửi Vào Thơ (Lê Thành)