Cứ Tưởng ...

Tác giả: Gia Long Hp

CỨ TƯỞNG ...

Tưởng rằng em đợi chờ tôi
Gặp rồi cứ tưởng ...nhưng rồi lại không
Ngỡ là em đã lấy chồng
Gặp nhau em vẫn phòng không một mình
Mơ rằng chung một mối tình
Gặp rồi mới rõ chỉ mình ta thôi
Một năm con tạo vần trôi
Tưởng người vẫn nhớ đến tôi ... nhưng mà !!!

Chưa thì tình thấy cách xa
Gặp rồi đau xót chắc là ... chia tay
Mong em sớm có một ngày
Có người đưa đón về ngay thiên đường
Hết âu lo- Hết vấn vương
Hồng môi thắm má nõn nường thịt da
Chiều cầu lông sáng quán cà
Dung dăng dung dẻ đúng là thần tiên.

Nhà lầu mộng với xe hơi
Anh nghèo xin bỏ cuộc chơi cùng nàng . .
Chưa phân loại
Uncategorized