Củ Khoai Bên Mình...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Củ khoai bên mình...

Chữ tiền bốn chữ mà dài!
Qua bao năm tháng vẫn dai dẳng ngồi.
Không tiền mất cả vị ngôi!
Có tiền bỏ cả anh tôi bác thầy...

Nghèo tiền nên mới ngồi đây.
Nghêu ngao ba chữ cùng mây face tình...
Thà nghèo mà nhẹ thân mình,
Còn hơn tiền có mà phình nhọt lo.

Nếu tham lại dày mặt mo!
Hoặc lì chày cối, bo bo giữ tiền.
Thảnh thơi đời bảo là hiền
Không tranh, không chấp, không phiền đến ai.

Cuộc đời chẳng ngắn chẳng dài
Sống cho ra sống, đừng hoài thời đi...
Cố nhoai với khổ làm gì?
Cỡ nào cũng có thế vì cho ta...

Trời lo cho sẵn từ xa!
Mắt mờ không thấy thành ra cố nhoài.
Cố nhoài nên cứ trượt hoài.
Không chịu cầm lấy củ khoai bên mình...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized