(Cong Cong)

Tác giả: Cành Cong

(hoạ riêng cho SC)

Tôi không "mời nhớ" Em đâu
Nhỡ hương cỏ khác con châu chấu buồn
Khi không vuốt ngược tóc suôn
Em thôi kết bím chuồn chuồn ghét Tôi
Nếu mây rủ nắng rong chơi
Thế nào se sẻ cũng rời vườn xuân
Dù Em không ngại bước chân
Đa đa vẫn nhắc trọng gần, khinh xa

Thôi Tôi "mời nhớ" người ta
Còn Em Tôi chỉ ... mời ... "ba đồng trầu"


:-)) Tui có khi cũng ... cong cong :-))



---------------------------------------

Anh trở lại viết bài thơ … Mời Nhớ
Tặng mọi người nhưng đặc biệt … trừ em
Kể như anh muốn chọc tức em thêm
Hay anh muốn thêm nhiều lần xin lỗi ?

Anh trở lại, em vui, không đòi hỏi
Không giận hờn, làm khó dễ anh đâu
Em ở đây, đầu dựa cánh chiêm bao
Tóc thả rối trong sương mù điểm bạc

Em để mặc, bến lòng đã phó thác
Cho con thuyền chở mộng ước, đam mê
Thuyền ra đi bến ngóng đợi thuyền về
Nghe thuyền kể những ngày thuyền xa bến

SC
---------------------------------------
Chưa phân loại
Uncategorized