Con Tim Thổn Thức

Tác giả: Minh Tuấn

hạ dăng nắng đỏ lưng trời
quả thơm dâng chín khắp nơi chan hòa
thương ngày mưa nắng lại qua
nhớ nơi tuyết lạnh bôn ba xứ người.

con tim một chốn đôi nơi
về quê lại nhớ vùng trời lo toan
thèm đâu cuộc sống huy hoàng
tại duyên phải số ,lang thang cả đời.

Xuân đi theo áng mây trôi
Hạ về cho nhớ khoảng trời ấu thơ
gặp xưa thương những khù khờ
cái tuổi mơ mộng...bây giờ còn không ?

bây giờ có cháu ẵm bồng
trông nhà ,dọn dẹp là công tuổi già.
năm mươi vừa mới bước qua
về quê gặp bạn...như là chiêm bao.

Mộng mơ vừa thoáng hôm nào
tiếc thời dang dở đã trao cho đời
người buồn duyên chẳng thành đôi
kẻ ôn chuyện cũ...tiếc thời bâng khuâng

Đành thôi trong chốn hồng trần
mặc duyên hay kiếp ,cứ tâm mình làm
quê nhà nắng đỏ ai rang
tình xanh kỷ niệm nồng nàn...bao năm

đời ta -như thể con tằm
ăn dâu nhả kén vàng trăm tơ lòng
cả đời lưu luyến nhớ mong
về đây ,nhớ đấy...lòng vòng con tim.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized