Con Thuyền Giấy

Tác giả: Đccb

Em đuổi bắt chuyện ngày xưa chi nữa
Những con thuyền xa lắm nửa vòng xoay
Những bươ'm ong chừng đã mỏi đường bay
Từ em đã tình thay và bến đổi

Ôi ngày xưa , ôi hoa me , cành ổi
Một vết trầy, anh thổi mát bàn chân
Rồi dìu em , vai dựa bước lâng lâng
Khu vườn nhỏ , cũng cần anh đỡ go't

Em bây giờ là loài chim thánh thót
Lồng son vàng chim có xót xa không
Anh bây giờ, là trăng dõi trăng trông
Con thuyền giấy bềnh bồng trên bến nước

Em vẫy gọi thuyền anh, trôi sóng ngược
Bàn tay gầy , sao níu được em ơi
Thôi thì đành cho sóng đẩy thuyền trôi
Ôi dĩ vãng em tôi còn tóc ngắn

DCCB
Chưa phân loại
Uncategorized