Con Thương Mẹ Vô Cùng Hơn Lời Nói

Tác giả: Trần Minh Hiền

CON THƯƠNG MẸ VÔ CÙNG HƠN LỜI NÓI
Con thương Mẹ vô cùng hơn lời nói
Ơn Mẹ cho con tất cả cuộc đời
Bốn mươi sáu tuổi rồi, từng tiếng gọi
Tháng ngày qua, đau đớn những rã rời

Con cầu nguyện Mẹ hiền ngày tươi mới
Những niềm vui, hạnh phúc sẽ ươm đầy
Đêm con đốt hồn mình trong vời vợi
Nước mắt trào dâng, thảng thốt hao gầy

Mẹ là ánh sáng hồng thức dậy
Soi rõ đêm đen cho con biết lối về
Đời đầy những ngục tù, cạm bẫy
Người vẫn hại nhau, gian dối trăm bề

Con có Mẹ may mắn nào hơn thế
Mẹ là tình yêu, Mẹ là sóng biển trời
Con quỳ gối đêm này mà đẫm lệ
Mặt trời khuya ôi rạng rỡ tuyệt vời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 8 năm 2016
ANYTHING ESLE
I love my Mom more than anything else
Life is just a fierce terrible battle that people pelts
Don't we escape with our own belts
Let's focus on the bright side that prevails
Trần Minh Hiền Orlando August 12, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized