Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cõi Ta Bà

Tác giả: Trần Thản

Gần cả cuộc đời chẳng rõ dại khôn
Đâu đục đâu trong ai người phán xử
Phân tỏ trắng đen có cần chi nữa
Còn lại một mình ta với càn khôn.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Cõi Ta Bà (Trần Lê Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Trắng Ngày Nao
  • Giá Như
  • Nghĩ Về Đời Sau...
  • Lưu Xú
  • Giọt Mực Mùa Hè
  • Quà Tặng
  • Hoa Rơi Cửa Phật
  • Sài Gòn Dấu Ái
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 538.
  • Lặng Lẽ Ngày Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
©2026 - CungThuGian.com