Cô Thầy Con

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Con nhớ lắm những hôm vào lớp học
Cô dạy con từng nét chữ vần thơ
Cô bày con mở cánh cửa cuộc đời
Với những tri thức của miền đất lạ
Tâm hồn con buổi ấy còn hoang dại
Cô gieo mầm uốn nắn thật công phu
Thời gian âm thầm lướt vội bao thu
Bụi phấn kia làm tóc cô điểm bạc
Chân lý cuộc đời cô luôn chỉ bảo.
Điều tâm đắc thầy cô đã dạy con
Biết trọng chữ tính biết quý thời gian
Biết giữ lòng trong sạch chớ nên than.
Con nhớ lắm cô con là thế đó
Rất đời thường gần gũi với chúng con
Ngày tết cô thầy – Hiến chương nhà giáo
Chỉ hoa rừng thôi cô con mừng lắm
Con tự hỏi có bao người như thế.
Cô thầy con thật vĩ đại lắm cơ.
18-11-2017
Chưa phân loại
Uncategorized