Có Phải Giấc Mơ

Tác giả: Jacaranda

Ngày hôm qua, thôi không còn buồn nữa
Vì có em chia một nửa cuộc tình
Ngày hôm qua có mấy chú chim xinh
Về nhảy nhót ngòai sân bên hoa nở

Ngày hôm qua, tôi thấy em hớn hở
Khoe cuộc tình vừa chớm nở trong tim
Làn mi ngoan chớp chớp nhẹ êm đềm
Xinh như mộng đời tôi không lối thóat

Ngày hôm qua, đôi con tim đã trót
Mơn man tình theo tiếng hót chim Uyên
Bến ngày xưa nay đã đón con thuyền
Về neo đậu kết duyên cùng mây nước

Em của tôi, tóc xỏa dài tha thướt
Mắt môi làm thêm say khướt hồn thơ
Ngày hôm qua có phải chỉ giấc mơ?
Thôi đừng tỉnh để dòng đời mãi đẹp
Chưa phân loại
Uncategorized