Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Người Nào Đó Giữa Trời Sao Khuya

Tác giả: Nguyễn Nam An

Nửa đêm thức nhớ bàn chân
Nhớ bàn tay vẫy phù vân cõi người
Nửa đêm thức đứng bùi ngùi
Có người nào đó với trời sao khuya ./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Có Điều Gì Không Biết
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
Thơ bạn muốn xem
  • Chân Dung Thiếu Phụ
  • Sống … Chết … ( 7 )
  • Những Ý Nghĩ Rời
  • Mùa Tuyết Đổ
  • Hoa Và Đất
  • Trung Với Nước Hiếu Với Dân
  • Nạn Đói
  • Khúc Ru Đời
  • Chìm Trong Mơ
  • Tiễn Biệt Những Chiều Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
©2025 - CungThuGian.com