Có Một Tình Yêu...

Tác giả: Sương Anh

Có một tình yêu rất lạ lùng
Vòng tay xa lắc vẫn tình chung
Lòng em cảm thấy bình yên quá!
Hồn viễn mơ...đôi má thẹn thùng

Chiếc gối trong tay ngỡ bạn tình
Mơ màng vẽ một khung trời xinh
Nhà tranh bên suối ta hai đưá
Ngây ngất say sưa chuyện chúng mình

Anh bảo em rằng chớ hững hờ
Tâm tình anh gửi cả vào thơ
Em là giấc mộng hằng đêm dệt
Đừng để cho anh mãi đợi chờ

Anh biết không anh nhịp trái tim
Bình yên thanh thản nằm im lìm
Từ anh đã khiến tâm xao động
Rối loạn lòng em chẳng thể yên

Cơn gió tình yêu đem bão giông
Làm cho xao xuyến trái tim hồng
Muốn đừng nghĩ đến...mà không thể...
Người đã khiến lòng mãi nhớ nhung
Chưa phân loại
Uncategorized