Cô Đơn

Tác giả: Sen Lý

CÔ ĐƠN

Trách chi duyên số con người
Vô duyên, bạc phước ở đời mấy ai ?
Chữ nợ nặng gánh hai vai
Chữ duyên không thấy , tìm hoài chẳng ra
Chữ vui ở tít mãi xa
Chữ buồn quanh quẩn như là anh em
Nhìn chữ hạnh phúc mà thèm
Nhưng không được hưởng chỉ kèm chữ đau
Đau lòng lẫn với đau đầu
Nghèo đủ mọi thứ, chỉ giàu cô đơn
Nếu mà tính toán thiệt hơn
Chắc thêm hai chữ oán hờn cho xong
Tặng thêm hai chữ bất công
Làm quà biếu xén cho dòng lệ rơi
Loanh quanh cũng hết cuộc đời
Không duyên không nợ, thế thôi ... buồn gì!!!
Lạng Sơn thật buồn 17_03_2020
Chưa phân loại
Uncategorized